Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ !

Tác giả: Khánh Thụy Vy

Mẹ về cõng nắng trên đê
Lưng cong như cái chữ sê chữ cờ
Một đời mẹ - Đàn con thơ!
Tóc xanh nay đã bạc phơ mái đầu.

Tiếng ca sầu não Văn Lâu
Bước chân ai vọng lòng cầu Hiền Lương
Nhớ về cha mẹ lại thương
Kéo vạt áo mỏng lao hàng lệ rơi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Đã Chết Trong Nôi
  • Tôi Và Thơ
  • Kim Đồng Hồ Quay Lệch
  • Lãng Quên
  • Tôi Ước
  • Người Đàn Bà Lặng Thinh
  • Mưa Cần Thơ
  • Bài Thơ Tình Buồn
  • Em Là Cô Gái Cửu Long
  • Gốc Phố Sài Gòn
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Me (Vũ Duy Chu)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Biết Em Buồn Như Lá Thu 1
  • Tôi Có Một Tham Vọng Lớn Vô Cùng
  • Xiaan Phai
  • Tiếng Đàn Trăng Khuya
  • Có Cầu Cần Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1643)
  • Đêm Mông.
  • Vết Trần
  • Lục Bát Tình 3
  • Sắc Sắc , Không Không
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
  • Hồng Hà
  • Lưu Linh
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
©2026 - CungThuGian.com