Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Me.

Tác giả: Nguyên Hữu

Con trai ở xa
Nhớ người mẹ già
Mà rơm rớm lệ
Nhìn những người qua
Họ đầy đủ quá
Cao sang cửa nhà…
Bỗng át tất cả
Nụ cười: cơm – cà…
MẸ
(Tứ ngôn)
24-06-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Me (Vũ Duy Chu)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Đổi Gió 1
  • Mở Lối - Tiếp Nối
  • Thôi Đã Hết Rồi
  • Thời Khắc Mong Chờ
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 95
  • Gửi Người Xa Tít Chân Mây
  • Hãy Bên Em Phút Cuối
  • Chút Tình Cho Ai
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (60)
  • Chờ Anh !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
  • Việt Dương Nhân
©2026 - CungThuGian.com