Mẹ Chồng Vô Tâm

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Gạt nước mắt con thẩn thờ cất bước
Chữ nghĩa nhân ai biết được mà ngờ
Thân một mình...than thở giữa bơ vơ
Tay bồng ẳm con khờ đang đói khát.
Thế nhân hởi sao bạc tình cướp đoạt
Quyền làm dâu đâu có khác ngày xưa
Con vẫn yêu chan chứa chẳng lọc lừa
Sao nỡ bỏ...khi sinh chưa được tháng.
Nuốt cơm nguội lòng nát tan từng đoạn
Nước mắt trào choáng váng cả tâm tư
Đành cắn môi...thốt những tiếng tạ từ
Gom nhặt hết...những dư âm còn đọng.
Đúng là mía! trong lòng...sâu có lóng
Đường con đi hi vọng mãi nhạt nhòa
Trách tình đời nghiệt ngả phải chia xa
Chân đếm bước...lòng vỡ òa chua xót.
28.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized