Mẹ Bảo Rằng Nếu Một Ngày

Tác giả: Mai Thúy Hải

Nếu một ngày ngoài kia mà mỏi mệt
Buông đi con đừng tha thiết chạy theo
Hãy cứ về bên mẹ dẫu cháo rau
Đạm bạc thôi mà lòng bình yên lắm .

Nếu một ngày họ buông tay không nắm
Và quên đi những đằm thắm ban đầu
Họ chà đạp khiến con gái mẹ đau
Hãy trở về ... Mẹ sẽ lau dòng lệ .

Nếu một ngày không còn ai chia sẻ
Hãy an tâm còn có mẹ trên đời
Mẹ nuôi con chẳng tính lỗ tính lời
Chỉ cần con suốt một đời vui vẻ .

Con gái mẹ hãy kiên cường mạnh mẽ
Bởi phía sau vẫn có mẹ đây mà
Nếu một mình phải chống chọi nơi xa
Mệt quá rồi thì về nhà con nhé .

Về bên mẹ làm công chúa nhỏ bé
Khi người ta đã chẳng thể còn thương
Họ vô tình như kẻ lạ người dưng
Con hãy quên chuyện đã từng mà sống .

Vòng tay mẹ vì con luôn mở rộng
Để chở che những biến động gió giông
Ở ngoài kia nếu chẳng thể yên lòng
Hãy trở về bên ruộng đồng với mẹ

TG : Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized