Mây

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Mây vốn là sương khói
Chẳng ai nắm bắt được
Mây vốn thật tự do...
Bay lang thang trên trời
Nói mây hình dạng nọ
Bảo mây hình thế ấy
Mây cũng chẳng trả lời !

Ai cho mây cao ngạo?
Mây không biết nghĩ màng
Mây thường trên độ cao
Ít khi rơi xuống thấp
Hay chơi với trăng sao

Mây thích thay màu áo
Xanh đen trắng đỏ vàng
Nhiều hình vô số kiểu
Ăn diện như cô nàng

Mây tụ rồi biến tan
Nhớ mây nào có hay ?
Tìm mây hoài không thấy
Những tưởng mây sang ngang

Có lúc mây bật khóc
Dỗ mây hoài chẳng được
Ta đi tìm cái phím
Dạo một khúc tình ca

Mây khóc rồi lặng thinh
Khi ấy trông thật xinh
Sau những trận mây mưa
Đất cằn cây khô héo
Bỗng nở hoa tươi cười !

Mây chính là sương khói
Chẳng ai nắm bắt được
Mây chính là tự do
Tô điểm cho nền trời
Làm đẹp cho cuộc đời...

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized