Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mây

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Mây tan hiện rõ bóng trăng ngà
Mây giận giăng sầu cả lá hoa
Mây tím mơ màng hình ảnh nọ
Mây hồng ấp ủ chuyện tình ta
Mây đan gửi gió niềm ao ước
Mây kết trao đời mộng khải ca
Mây vẫn bềnh bồng nơi núi thẳm
Mây bay vạn kiếp nhớ nhau mà !

July 24, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Mây (Phuong Vuong)
  • Mây (Phùng Quang Thuận)
  • Mây (Nguyễn Hoàng Sơn)
  • Mây (Nguyên Nhân)
  • Mây (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Mây (Trần Mạnh Hùng)
  • Mây (Idlehouse)
  • Mây (Đăng Từ)
  • Mây (Bùi Giáng)
  • Mây (Tím)
Thơ bạn muốn xem
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet
  • Chúng Mình Mất Hết - Chỉ Còn Nhau
  • Trưa Nắng
  • Mờ Mờ
  • Stop !
  • Đặt Bút Xuống Để Viết Bản Tình Ca 1
  • Ghi Tiếp
  • Xin Em Đừng Tin!
  • Nhớ Nhung
  • Tình Chúng Mình Thần Tiên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
©2026 - CungThuGian.com