Mấy Đêm Mất Ngủ

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )

MẨY ĐÊM MẤT NGỦ

Mấy đêm rồi khó ngủ
Làm ta đến khù khờ
Đầu nặng người mệt mỏi
Cặp mắt lại tỉnh bơ

Cả đêm nằm nghĩ ngợi
Chẳng vào giấc thấy buồn
Bực mình sao như vậy ?
Mình muốn hét to luôn

Ngoài trời khuya yên tĩnh
Tìm giấc ngủ cách nào ?
Nghiên qua, rồi nằm ngửa
Úp mặt rồi chổng phao.

Giống bệnh thần kinh quá
Hay báo hiệu hiệu tuổi già
Hơn mười năm lấy vợ
Bốn mươi mới vừa qua

Đêm thời gian nhanh quá
Thỉnh thoảng lại ngó giờ
Hai, ba, bốn giờ rưỡi
Thấy trời sáng tinh mơ

Thế là qua ngày mới
Dậy xếp đồ cho con
Đánh thức con bé dậy
Chở đến trường mầm non

TÁC GIẢ phạm bá duện (H H)
Chưa phân loại
Uncategorized