Mất!

Tác giả: ShinichiTN

Nắng đâu của mùa thu
Sao cứ hoài tiếc nuối
Chưa một lời hẹn cuối
Sao cứ mãi bâng khuâng

Cơn gió giữa trời đông
Vô tình mang hơi lạnh
Kéo nỗi buồn cô quạnh
Mong chút vị nắng trưa

Xuân về theo dòng mưa
Lặng thoáng chiều xa vắng
Trời chợt vương giọt nắng
Âm áp gọi mầm xanh

Hạ về vẽ bức tranh
Chiều lung linh nắng ánh
Đàn chim bay mỏi cánh
Lạc bước tìm miềm thương

Nắng cứ mãi tỏa hương
Sắc thu vàng lẩn khuất
Sao như vừa đánh mất
Trả về cõi hư không...

*Shinichi* 22/11/2017*
Chưa phân loại
Uncategorized