Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mắt

Tác giả: Núi Bạc Đầu

Anh lỡ yêu em rồi
Đành dấu trong đáy mắt
Nước sông có trong
Mắt mới nhìn thấy đáy

Đáy mắt có trong
Tim mới nói nhiều điều
Sao em lại chẳng nhìn vào đôi mắt ấy
Để bây giờ sông đục mắt ngẩn ngơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Mất (ThanhTung Nguyen)
  • Mất (T. T. Mây Trên Ngàn)
  • Mất (Sgalfder)
  • Mất (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Mất (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Mất (Caphesuotngay)
  • Mắt Ấm (Kelangdu)
  • Mất Anh (Nguyên Hữu)
  • Mất Anh (Nguyễn Quang Long)
  • Mắt Anh Màu Mắt Bình Yên (Yên Nhiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com