Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mất

Tác giả: Sgalfder

Con đường mất nửa
thành ba
Mặt trời mất nửa
nhập nhòa hoàng hôn.
Trăng lên mất nửa
lại tròn
Tim anh mất nửa
Vẫn còn bóng em...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buông Xuôi
  • 1 Nhà
  • Có Một Người
  • Tuyệt Vọng
  • Maybe....
  • Keep
  • Tay Em, Tay Anh
  • Nếu ~~
  • Bạn Chó
  • Ntcht2
Thơ tương tự
  • Mất (ThanhTung Nguyen)
  • Mất (T. T. Mây Trên Ngàn)
  • Mắt (Núi Bạc Đầu)
  • Mất (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Mất (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Mất (Caphesuotngay)
  • Mắt Ấm (Kelangdu)
  • Mất Anh (Nguyên Hữu)
  • Mất Anh (Nguyễn Quang Long)
  • Mắt Anh Màu Mắt Bình Yên (Yên Nhiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Sáng Tươi
  • Làng Ven Sông
  • Người Đọc Sách Hay Thì Phải Biết Bao
  • Xưa Và Nay
  • Thấu Lẽ Bồ Đề Là Diệu Lý
  • Thiên Lý
  • Đoản Ca
  • Đi Tân Bửu
  • Tìm Thầy Học Chữ
  • Người Nhận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
©2026 - CungThuGian.com