Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mất Trộm

Tác giả: HẠO VŨ

Hỷ thước sáng nay hót bên song
Mơ màng một phượng với một long
Niềm vui đâu đó nào chẳng thấy
Lại thấy sẻo xui hiện bên tròng
Sáng ra xuống nhà cửa đã phá
Ngựa sắt, hai anh đã đi tong
Hóa ra chim ấy là báo án
Cái đó nghe ra sự đã thông.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Chùm Thơ Lục Bát - Miên Đáng
  • Lá Thư Năm Cũ
  • Thu Phong
  • Mưa Buồn
  • Trăng Tôi
  • 154. Màu Tím Nhớ Thương
  • Ca Dao (163)
  • Khúc Quê
  • Lưới Hương
  • Bàn Tay Ân Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
  • Songduy
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
©2025 - CungThuGian.com