Mất Nhau..

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

MẤT NHAU
(Khoán thủ)

MẤT nhau bởi chuyện tình giang dở
RỒI mai kia chẳng nhớ về ai
MỚI trao môi nụ hoa nhài
BIẾT đâu tình đã nhạt phai lâu rồi
LÀ bèo dạt mây trôi hờ hững
ĐAU lòng người còn đứng bến xưa
KHI trăng khuất bóng cây dừa
CÒN chăng mấy hạt sương thưa đêm về
LẠI thêm nhớ triền đê ngày ấy
CHẢ còn chi mà vẫy tay chào
COI đời chiếc lá lao xao
NHAU mày tiếc nuối buổi nào trao duyên
LÀ vương vấn bến thuyền xưa ấy
GÌ giằng câu sóng đẩy muôn màu
“MẤT RỒI MỚI BIẾT LÀ ĐAU
KHI CÒN LẠI CHẢ COI NHAU LÀ GÌ”

Nguyễn Thái Cơ 1/2/2018
Ảnh :google
Chưa phân loại
Uncategorized