Mạt Đời Nổi Trôi

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

MẠT ĐỜI NỔI TRÔI

Tiền tài danh vọng
Đau khổ ngọt bùi
Phận người như mảnh bèo trôi
Lênh đênh lú lẫn cái tôi lõm lồi

Thở phào một thở mà thôi
Lại nghe gió cản sóng bồi dễ đâu
Cả ngày trắng, cả đêm thâu
Hoa thì cứ nở, mắt sâu cứ trào

Hỏi trời! Trời ngạo vểnh vao
Hỏi mây! Mây cũng lao đao rạn rời
Bể lòng gạn chén tình vơi
Nửa câu lấp lửng nửa lời dối gian

Vừa nghe cót két dây ràng
Thể như xâu xé... Nghĩ càng thêm đau
Vè còn nói trước thủ sau
Mà sao cuộc sống trước sau xổ xoàng.

3/9/2019
tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized