Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mai Sau

Tác giả: Đinh Phạm Thái

Em ơi chiều đã muộn rồi Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau Chỉ là cát bụi mà đau Nói chi muôn triệu tinh cầu chơi vơi Ước mai sau nước mắt trời Lại buông hai giọt ra đời hai ta
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Mai Sau (Kim Giang)
  • Mai Sau (Trần Đức Phổ)
  • Mai Sau (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Mai Sau Dù Có Bao Giờ (Thiên Ân)
  • Mai Sau Dù Có Bao Giờ 2 (Thiên Ân)
  • Mai Sau Dù Có Bao Giờ ? (Thiên Ân)
  • Mai Sau Em Về (Bùi Giáng)
  • Mai Sau Kể Lại (Bùi Giáng)
  • Mai Sau Soi Thấy Vết Thương Tôi Còn (Du Tử Lê)
  • Mai Sau Ta Và Em (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com