Mãi Nàng

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

MÃI NÀNG
*(Thơ viết 2 năm)

Thiên hà này dẫu có đổi thay
Dẫu tọt qua mấy lỗ đen vũ trụ
Để đến một nơi nào xa lắc
Thì vẫn là thiên hà
Vẫn chứa vạn ngàn sao
...
Cũng như tình ta
Dẫu là ngàn dâu bể
Gập ghềnh vạn thế
Chuyển kiếp vạn lần..
Trong ta cứ là Nàng
..Trời sập.
Lạ lùng ư?
Tình là thế.
Bởi Thượng đế tạo ra Nàng
Bằng tự tay tác tạo
Thủ công
Riêng chỉ một
(Trong một sớm cầu kì
Hưng phấn..)
Những đường cong
Én lượn dẫn xuân về
Những bờ nhung loan tình chất ngất
Ngụt ngùn mùi gây nghiện
(Coi chừng hiểm nguy chực đến)
Sá chi đâu!
Thử thách nam trang
Chẳng đụng hàng
Thứ men say độc nhất

Có khi nào gấu lại sợ ong quây
Mật ngọt!
Muốn thì phải chịu bầm
Chấp lơ cắn đốt
Đời luôn rẽ rành quyết liệt
... ...
Nàng cứ bay như mây
Cao hơn trời mấy đoạn
Nắng chiếu dưới chân nàng
Ngần mọng gót sen
Hai cột ngọc lồ lộ
Mùa xuân róc rách suối
Nước suồng sã từ hang
Buông tuồng..
Rừng đen nhèm nhẹp
Đâu chỉ Nã Phá Luân mê mết..
(Josephine hơn bảy tuổi đời)
Sá chi!
Tình mà.

Với nàng.
Dáng queen chỉ một
Bờ vai Venus
Đôi tay dài bàn ngón cuộc trâm anh..
Tiền môn ư?
Nụ cười tỏa nắng
Khuôn trăng xoan mãn
Thước ngọc đồi thung
Lưng ong thắt đáy trời xuân
Phồn cơn thực thể
Cửa sen lồng..
*.*
Giao thừa kề cận
Tạm chào Nàng, đếm phút đón xuân sang
Năm sau kiệm ngôn tả tiếp phía tâm hồn.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Viết đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 (còn 1' đọc kiểm chỉnh xong đã là năm mới)
Chưa phân loại
Uncategorized