Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Tình 3

Tác giả: Lê Đức

Đêm qua trăng rớt bên sông,
Có người qua đó vớt dòng nguyệt rơi.
Mùi trăng thơm ngát một đời,
Làm tôi quyến luyến chẳng rời khỏi trăng.
Hôm qua tôi với chị Hằng,
Tay trong tay thả hoa đăng giữa trời.
Đêm về đẹp quá chị ơi!
Có vầng trăng tỏ sáng ngời đêm nay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Tặng Em
  • Nợ Em Giấc Mơ
  • Mưa Chiều Kỉ Niệm
  • Chờ Tin Nhắn Hồi Âm
  • Đêm Nay Thiên Chúa Giáng Trần
  • Tứ Thi Vịnh Hải Thành
  • Bóng Hình Xưa Còn Nhớ Tôi
  • Mười Chữ Tình
  • Những Mảnh Đời
  • Bài Thơ Tình Chưa Đặt Tên
Thơ tương tự
  • Lục Bát Tình (Tuyền Linh)
  • Lục Bát Tình (Nguyên Sa)
  • Lục Bát Tình 1 (Lê Đức)
  • Lục Bát Tình 2 (Lê Đức)
  • Lục Bát Tình 4 (Lê Đức)
  • Lục Bát Tình 5 (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Lục Bát Tình 6 (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Lục Bát Tình 7 (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Lục Bát Tình 8 (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Lục Bát Tình Buồn (Hương Xuân)
Thơ bạn muốn xem
  • Vinh Hiển Của Ngài
  • Đường Băng Và Đôi Cánh
  • Xa Rồi Tuổi Xuân
  • Giản Dị
  • Trống Trải
  • Vắng Anh
  • Tuỳ Bút 04072023
  • Nỗi Nhớ Trong Tôi
  • Muốn Say
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
©2025 - CungThuGian.com