Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Nỗi Niềm.

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ruổi rong
mấy nẻo ngược xuôi
Tìm lại nụ cười
đánh mất bấy lâu

Hoàng hôn
rạng rỡ sắc màu
Lục bát bắc cầu
réo gọi hồn thơ

Xa rồi
câu chữ dại khờ
Cứ mãi đợi chờ
hư ảo viển vông

Mặn đắng
giờ đã cạn dòng
Nhọc nhằn
gởi lại hư không
tháng ngày
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Lục Bát Nỗi Niềm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lục Bát Nỗi Niềm! (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com