Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Nỗi Niềm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Giận ơi là giận
mùa đông
Đưa tay
chạm cõi hư không não nùng

Còn ai
mà đợi
mà mong
Có chăng lục bát
mấy dòng ngẩn ngơ

Níu mây
mây cũng hững hờ
Gọi gió
gió cũng bơ thờ tuổi tên

Thôi thì
quên lãng …lãng quên
Thôi thì giả bộ
dập dềnh sóng chao

Lạ xa
liếc mắt câu chào
Gởi mùa đông
nỗi nghẹn ngào đắng cay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Lục Bát Nỗi Niềm! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lục Bát Nỗi Niềm. (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (339)
  • Hận
  • Đổi Thay
  • Cô Tín Đồ Bên Thánh Địa Thơ
  • Thơ Người - Thơ Tôi
  • Xót Xa! Cậu Bé Nhà Nghèo Đi Bắt Cua Phụ Giúp Cha Mẹ Chẳng May Bị Chết Đuối
  • Về Quê
  • Đi Tìm Nguồn Gốc
  • Phải Chi
  • Trăng Rụng Bến Từ Ly
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
©2026 - CungThuGian.com