Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Đố Vui

Tác giả: Gió Phương Nam

Đố anh nỗi nhớ ở đâu?
ở môi ở mắt ở đầu hay… tay?
ở đêm hay ở ban ngày
ở trên sợi tóc? lông mày… lông mi

Nói ra cũng thấy kì kì
giữa câu lục bát có gì biết không?

2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Lục Bát Dỗi Hờn (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Vầng Trăng Hoang Dại
  • Tuyết Lạnh, Vội Vàng, Sợi Tóc
  • Say *
  • Đơn Ly Dị Vợ
  • Mây Phủ Một Miền
  • Cũng Một Kiếp Người
  • Mộng Du Giữa Đời
  • Rưng Rức
  • Nỗi Đau Tình
  • Tôi Muốn Về Làm Đứa Trẻ Lên Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
©2026 - CungThuGian.com