Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Cuối Năm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Cuối năm
thơ trốn đi chơi
Một mình ốc đảo
đứng ngồi không yên

Hoàng hôn
đã xuống bên thềm
Trăng non
lấp ló sau rèm
ngẩn ngơ

Còn chi đâu
để đợi chờ?
Xòe tay…
tay trắng…
mộng mơ xa rồi!

Con chữ
trăn trở khôn nguôi
Còn thơ
biền biệt góc trời lãng du
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Lục Bat Cuối Cùng Cho Em ( 1 ) (Trần Mạnh Hùng)
  • Lục Bát Cuối Cùng Cho Em ( 2 ) (Trần Mạnh Hùng)
  • Lục Bát Cuối Năm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lục Bát Cuối Thu (Thế Tài Tặng Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Kỷ Niệm Chiều Thu
  • Vô Thường Cõi Tục
  • Dạ Khúc
  • Khi Ta Ở Xứ Mặt Trời
  • Một Nỗi Khổ
  • Thương Người Còn Nhớ Ca Dao
  • Tạ Từ
  • 723 - Tĩnh
  • Tuyết Trắng Hương Nồng
  • Tiếng Ve
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
©2026 - CungThuGian.com