Lối Thu Sầu

Tác giả: BÙI THU NGA

LỐI THU SẦU

Sương làm ướt đẫm cả chiều thu
Chiếc lá vàng rơi gió cuốn vù
Màu tím hoàng hôn buồn lãng đãng
Khói đồng nhoà nhạt chốn hoang vu

Lơ đãng ru hồn theo chiếc lá
Chợt nghe tiếng gió gọi giao mùa
Ngoài kia lấp ló đông đang tới
Thu còn bịn rịn nỗi buồn xưa

Tiếng nhạc ai chìm trong tiếng mưa
Đầy vơi tâm sự nói sao vừa
Đêm buồn gác nhỏ hồn băng giá
Cánh vạc bay tràn giấc mộng thưa

Chiều nay trở lại ngôi trường cũ
Hoa bướm bên đường đứng dửng dưng
Ngơ ngác hồn ta ngồi đếm lại
Mấy giọt trăng thu rụng giữa rừng.

Viết vào đêm 28/6 nhuận năm Đinh Dậu -- thơ của Minh Nga DS được sửa vần bởi thi hữu Lang Van -- Thank anh ! Thơ viết để giao lưu !
Mến chúc sức khỏe các bạn -- thân mến mọi người rất nhiều !
Chưa phân loại
Uncategorized