Lối Thu Sầu (1)

Tác giả: BÙI THU NGA

LỐI THU SẦU

Sương mù rơi rụng ướt chiều thu
Xào xạc lá vàng nhè nhẹ bay
Hoàng hôn lãng đãng dần loang tím
Quyện khói lam mờ phủ lối đi

Lênh đênh thả hồn cuộn theo lá
Đã nghe tiếng gió gọi giao mùa
Ngoài kia lấp ló đông đang tới
Mà thu còn quanh quẩn đâu đây ?

Mưa buồn ướt đẫm cánh hoa nua
Chiếc lá vàng phai lạnh muôn chiều
Hồn ai ướt sũng nghe băng giá
Buồn thương cánh nhạn mãi chưa về

Chiều nay trở lại ngã đường xưa
Hoa bướm bên lề vẫn dửng dưng
Ngỡ mình lạc lối như trong mộng
Ngơ ngác trăng thu rụng dưới thềm .

Ta ở trong đời, hay trong mộng ?
Đêm đã tàn khuya ... khuất nẻo về .

Hạ ơi ! mình thương nhớ người
Đếm lá thu rơi .
Viết vào đêm 28/6 nhuận năm Đinh Dậu nhằm ngày 19/8/2017 Thơ của Minh Nga Ds viết !

Thơ viết để giao lưu Nga không có trâm trạng ! Hi Thương chúc các bạn mãi luôn hạnh phúc nhé ! Thân mến mọi người rất nhiều ...
Chưa phân loại
Uncategorized