Lỗi Tại Tôi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi giữ mùa xuân nắng ngập lòng
Giữ cho ấm áp những mùa đông
Giữ cho yên tịnh thu lồng lộng
Khỏa lấp hè oi, nóng hỏa lò

Tôi giữ thương yêu ngập chữ cho
Giữ tình giữ nghĩa trọn chuyến đò
Giữ bao dung xóa so đo nọ
Và giữ cho mình có tin yêu

Tôi giữ tôi mong cũng ít nhiều
Nhưng tùy duyên nhé được bao nhiêu
Vẫn luôn gắng sức mong bạn hiểu
Ly nước đừng lo thiếu nửa đầy

Tôi học tôi thay mỗi tháng ngày
Vẫn luôn kiên định sống thẳng ngay
Ngọt ngào, giả tạo và che đậy
Là chuyện không hề thấy nơi tôi

Tôi vẫn luôn luôn gắng sức rồi
Một đời để sống, hãy vui thôi
Nếu không chung hướng, đành chia lối
Tôi chọn yên bình “Lỗi tại tôi!”*

*Lời kinh : “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng...”
Chưa phân loại
Uncategorized