Lời Nhắc Nhở Trao Em

Tác giả: Tráng Sĩ

Nhớ nha em đêm về trời lạnh lắm
Mặc áo nhiều để sưỡi ấm tấm thân
Có đi chơi, thì cũng phãi chổ gần
Về ngủ sớm, sáng mai còn đi mần em nhé

Nhớ nha em khi đêm buồn cô lẻ
Tìm bạn tình rồi sẽ được kề đôi
Đừng suy tư nép trong bóng tối lặng ngồi
Nghĩ chuyện thế gian mà bồi hồi trống vắng

Nhớ nha em đừng sống hoài im lặng
Phãi vui cười với số phận ngày mai
Bên em còn anh ấy với tương lai
Cố gìn giữ vòng tay kia thật chắc

Nhớ nha em đừng để sầu đôi mắt
Đừng dại khờ thắc mắc chuyện nhân sinh
Bên anh ta, em vẹn tấm chân tình
Và khép lại chuyện đôi mình vào quá khứ !
Chưa phân loại
Uncategorized