Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỗi Hẹn

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Đường xa viễn khách hãy còn đi
Lỗi hẹn cùng ai đó tại vì…
Đã trót sinh ra thời buổi loạn
Nên đành phải chịu kiếp chim di
Thương em tháng rộng sầu hoen mắt
Nhớ mẹ đêm dài lẹ buốt mi
Chốn cũ người xưa nhiều kỷ niệm
Lòng như muối xát dạ than ghì !

September 22, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Lỗi Hẹn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lỗi Hẹn (Hồng Dương)
  • Lỗi Hẹn (Khánh Quỳnh)
  • Lỗi Hẹn (Ngô Chí Trung)
  • Lỗi Hẹn (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Lỗi Hẹn (Nam Tường)
  • Lỗi Hẹn (Minh Tường)
  • Lỗi Hẹn (TamMuội)
  • Lỗi Hẹn (Phạm Thị Diễm Hương & Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Lỗi Hẹn (Bảo Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Màu Mè
  • Nhớ Về Bạn
  • Nghe Quanh Đây Đâu Cũng Là Em
  • Về Nước Trung Hoa
  • Chợ Phủ Quốc Oai
  • Bên Toà Mẹ Chúa
  • Xuân Tha Hương
  • Thời Gian
  • Bầu Trời Xám, Em Nhìn Xem, Đẹp Thế
  • Cô Gái Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tạ Tỵ
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
©2026 - CungThuGian.com