Lời Đắng Cho Cuộc Tình

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em quay về người ấy của em đi
Không duyên nợ còn chi mà nuối tiếc
Chôn ký ức nấm mồ sâu ly biệt
Kẻ bạc tình nhớ da diết thêm đau

Hơi thở nào chẳng có lúc hằn sâu
Bao khát vọng ủ nhàu theo ngày tháng
Đường xưa cũ giờ chẳng còn lãng mạn
Giọt lệ sầu phiêu lãng tận thinh không

Rồi một ngày em bỏ bến sang sông
Câu ước hẹn thắm duyên nồng đâu nữa
Anh lặng lẽ ôm niềm tin chất chứa
Có lẽ nào đóng cửa một trái tim???

Mấy thu rồi hạnh phúc mãi lặng im
Ôm gối mộng đắm chìm men tình đắng
Câu thương nhớ lắng sâu trong thầm lặng
Chốn tình trường mang nặng những sầu thương

Lòng ngậm ngùi bởi còn mãi vấn vương
Đêm huyền ảo nhớ mùi hương cháy bỏng
Dang tay níu một màu xanh hy vọng
Hoàng hôn về trông ngóng đợi chờ nhau

Cuộc tình nào chẳng có lúc đớn đau
Duyên phận bạc đời bể dâu tăm tối
Anh không trách em là người có lỗi
Chỉ tiếc rằng anh quá vội...yêu em!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 02 - 10 - 2018
Chưa phân loại
Uncategorized