Lời Của Đá

Tác giả: HẠO VŨ

Lời Của Đá

2/2020

Đá ơi! hỏi đá bao nhiêu tuổi?

Mà sao đứng mãi bên đời

Từ khi sinh ra ta biết mặt trời

Ta biết nhìn thiên nhiên rực rỡ

Biết chim kêu và nắng tràn đỏ lửa

Biết nụ hoa hòa nước biếc, mây xanh

Ta đã thấy đá đứng một mình

Đá chờ đợi ai?

Ba mươi năm ta lớn lên quay lại

Đá vẫn ở đây, lặng im, vững trãi

Và tương lai, ta chết đi, trời vẫn xanh

Mây vẫn bay, gió vẫn thổi qua ngày

Đá vẫn sẽ im lìm, vĩnh hằng, bất diệt

Ta ghé tai nói nhỏ thầm với đá

Đá trả lời đời ta dài vô tận

Chẳng giống con người tuổi thọ ngắn thương tâm

Mấy triệu năm ta vẫn đứng đây

Chứng kiến nhân gian thay đổi

Và lịch sử quay vòng

Cả những cuộc đời con người

Đớn đau cơ cực

Hay sung sướng đủ đầy

Nhưng ai cũng một vòng sinh tử

Chỉ có đá, chẳng biết vui biết giận

Chẳng biết buồn, nóng lạnh nhân gian

Chẳng chết đi muôn thời bất tử

Khi loài người đến thời đại hoàng hôn

Đá ở đây trong nhật nguyệt xuân thu

Và mài mòn theo năm tháng

Rồi một ngày đá trở mình cựa quậy

Đá trở thành nhân chứng mẹ Gaia

HV
Chưa phân loại
Uncategorized