Lời Anh Hứa ….

Tác giả: Tâm Như

Anh hứa gì, anh còn nhớ không anh?
Thôi để mắt chạy vành trong em nữa
Thôi để em đợi chờ bên song cửa
Đón vô tình, lời hứa bỏ vành môi.

Anh hứa rằng, mãi mãi bóng em thôi
Ôi! bỗng thấy nụ cười anh thật khác
Thả hồn xa xăm, đắm chìm cùng nhạc
Rồi nhẹ nhàng gọi lạc mất tên em.

Anh nói rằng, anh chẳng thể nào quên
Những năm tháng muộn phiền câu chia sẻ
Trọn đời này xa rời câu lặng lẽ …
Đánh mất rồi, cố vẽ … được gì hơn ….?

Trong bóng đêm, cố an giấc – chập chờn
Gió lại thổi đưa hồn về dĩ vãng
Mắt quầng sâu, tim dường như trĩu nặng
Lời hứa nào … xa vắng …. Nỗi niềm sâu ....

Có thật là mình mãi mãi mất nhau?
Trong mắt anh không còn em trong đó
Đi ngang nhau tựa như mây luyến gió
Lời lứa là chớm ngõ phút yêu thương!
Chưa phân loại
Uncategorized