Lỡ Đò

Tác giả: Hồng Dương

Chiều nắng nhạt dần phai buồn lặng
Mây hồng về lảng vảng trời xa
Chuông chùa thảnh thót ngân nga
Ven sông lác đác xa xa cánh cò...

Ai thơ thẫn ôm lo nón đợi
Một mình trên bến vời vợi trông
Tím chiều gió thoảng thinh không
Đò ơi... tiếng gọi vọng mênh mông chiều...

Đò sang sớm liêu xiêu nước chảy
Bến hắt hiu rọi đáy nước trôi
Nhạt nhòa đôi mắt lệ rơi
Nhìn sông cô gái rối bời dạ hoang...

Tiếng gọi mãi xé toang chiều tím
Thảng thốt lòng ngất lim sương giăng
Lỡ đò cay đắng mênh mang
Đò ơi.. đò hỡi..sao sang sông... đò ?...
Chưa phân loại
Uncategorized