* Like Thơ Facebook *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

LIKE THƠ FACEBOOK
{ Trả lời LIKE TỰ SƯỚNG của Robert Ha }
Thơ Facebook chán phèo tâm dạ
Luật chẳng theo nghiêng ngả không vần
Like thì như đám phù vân
Trăm ngàn khoái chí cù lần cứ tuôn.
.
Có những kẻ điên cuồn nhân nhấn (1)
Một cái thôi thì nhận chục like !
Phép mầu dối trá đặt cài
Dòng thơ đất Việt một mai tiêu rồi !!!!
.
Ôi chán quá ! Thịt xôi thơ phú
Lợi lộc gì làm chủ số like .?.?.?.
Văn xuôi chút vận thật hài
Phá tan di sản dựng ngai riêng mình.
.
Còn đâu nữa lung linh vận mướt
Luật đạp tung vần trượt nhàu lăn
Lời thì trông cũng khô cằn
Like tràn cả đống phình căn bụng tròn.
.
Thơ Facebook như non đã lở
Buồn làm sao nguyên cớ vừa nêu
Hỡi ai trân trọng mỹ miều
Dòng thơ vạn cổ còn yêu nỗi gì .?...
.
Ôi ! Chán lắm vần thi luật chính
Đã tan tành sao chỉnh được đây .?..
Vì sao mạng ảo vơi đầy
Làm nghiêng đỗ cả trời mây cũng buồn...
.
Còn cái dụ nói luôn một thể
Thuật câu Like "con ghế" khỏa thân
Hớ hênh khoe dzú bất cần
Xem thường độc giả chẳng trân trọng gì...
.
Lợi dụng quá dòng thi chịu khổ
Tánh ham Like tỏ độ điên khùng
Còn đâu thanh nhả tựa nhung
Thơ sầu héo úa mịt mùng tương lai...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 15/01/2017
(1) Nhấn like 1 cái ...Số like nhảy cả chục lần....
Có những bài thơ chẳng ra thơ...vần điệu chẳng ra hồn...mà Like thì hàng trăm, cả ngàn ... Thật chán nản và buồn cho thơ Việt...
Chưa phân loại
Uncategorized