Lệ Sầu

Tác giả: Nguyễn Phong 210788

Lệ sầu nhỏ giọt hoen mi
Tiễn người yên giấc ra đi không về
Vỡ tan hạnh phúc ê chề
Viết dòng nhật ký não nề tâm can

Ôm sầu cất bước lang thang
Đi tìm hạnh phúc ly tan ngày nào
Thả hồn,đăm mắt, nhìn sao
Tìm ai đắp lại trái tim hao gầy?

Nguyện xin đánh đổi thân này
Cho tình yêu mới chất đầy yêu thương
Đời trai lỡ bước lầm đường
Mấy ai hiểu được mà vương tơ tình.

Đèn mờ bên quán phố xinh
Tay nâng ly rượu một mình ta say
Quên cơn ác mộng bao ngày
Tìm vui duyên mới,nơi này được chăng?
Chưa phân loại
Uncategorized