Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lễ Phật

Tác giả: Thái Thăng Long

Hà Nội, 7-1999
Hương khói bốn mùa mà mình xa quá.
Chuyển mùa sang ai đó trước cổng chùa.
Trời trở lạnh đàn chim không về nữa.
Em ngẩn ngơ lòng muốn tự ngày xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phía Sau
  • Chân Mây
  • Yêu Hà Nội
  • Góc Tối
  • Chiều Nghe Mưa
  • Về Lại Phố Xưa
  • Vơi Đi
  • Tổng
  • Vườn Xưa
  • Con Đường Xưa
Thơ tương tự
  • Lễ Phật (Băng Nguyệt)
  • Lễ Phật Đầu Năm (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Ca Lao Động
  • Em Sẽ Là
  • Vết Sầu Loang
  • Giấc Cha
  • Mưu Sinh
  • Mượn
  • Nguyên Đán Chùm Gởi
  • Tình Không Tên Số 3
  • Đăng Nhạc Dương Lâu
  • Nỗi Niềm Của Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
©2026 - CungThuGian.com