Lễ Cầu Lấy Vợ

Tác giả: Trần Thi Thủy

Chắp tay con khấn con cầu
Cho con lấy được vợ giàu vợ xinh
Lớn lên chẳng có mảnh tình
Hôm nay cầu nguyện thánh thần giúp cho .

Nhà con nghèo xác nghèo xơ
Tối ngày lêu lổng trực chờ Mẹ nuôi
Con sinh đúng tuổi con ruồi
Thấy ăn bâu đến giúp người thì không .

Ông trời sao nỡ bất công
Để bao gái đẹp quay lưng chẳng màng
Để duyên con phải bẽ bàng
Nói yêu gái lại sỗ sàng bỏ đi .

Bây giờ con phải làm gì ?
Để cho gái đẹp nó đi theo mình
Rồi con lẳng quả bom tình
Cho nổ một phát để thành một đôi .

" Con ơi Thánh lạy mày rồi
Phải lo ăn học làm người nghe con
Rồi tìm công việc ấm êm
Phụ giúp Cha Mẹ , bầy em trong nhà .

Tối ngày mày chỉ la cà
Vui chơi rồi lại sa đà rượu bia
Thấy gái rãi chảy ngập ria
Làm sao có đứa mắt lia nhìn mày .

Bây giờ mau hãy đổi thay
Làm người phải biết lòng đầy nghĩa nhân
Trước mắt biết thương người thân
Làm ăn giúp đỡ người gần người xa.

Làm được ta sẽ giúp nha
Còn không ra bãi tha ma mà nằm
Đừng mơ lấy được má hồng
Kiếp sau cũng chẳng làm chồng được đâu ."
Chưa phân loại
Uncategorized