Lang Thang Trong Mơ

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Đêm trăng lạnh cõi lòng hoang xây mộng.
Vườn địa đàng long phụng một hàng ngang.
Tỉnh mơ hoa lòng chưa hết bàng hoàng.
Hồn lang bạt ngỡ ngàng trong giây lát.

Ta chợt mơ chốn đồng hoang bát ngát.
Rong ruổi hoài man mác gió chiều thu.
Dãy đồi xa phủ trắng đám mây mù.
Cung điệu nhạc mơn ru tình diệu vợi.

Ta lang thang cánh đồng thơm lúa mới.
Cọng óng vàng tay với những mầm non.
Lê thê thếch đám cỏ dấu chân mòn.
Bác nông già lom khom bờ ruộng cạn.

Trên sông nước sóng xa bờ vỗ mạn.
Ngược thời gian chim nhạn lượn lờ bay.
Đã bao năm vuột quên mất tháng ngày.
Chợt giật mình chẳng hay đầu đã bạc.

Ta đã mơ đi về vùng sa mạc.
Chốn hoang vu bát ngát một mình ta.
Cưỡi trên lưng du hí với lạc đà.
Và cứ thế bôn ba hoài khi ngủ....

CN ngày 18/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized