Lặng Thầm Yêu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em đã biết yêu anh từ dạo đó
Nhưng trong lòng còn bỡ ngỡ xốn xang
Trái tim côi chẳng dám tỏ cùng chàng
Những tình cảm luôn dâng tràn trong dạ.

Muốn tỏ bày tâm tư trao người cả
Bởi thẹn thùng e ấp chả nói năng
Để đêm khuya tâm sự với chị hằng
Cùng mây gió vờn ánh trăng le lói.

Lỡ yêu rồi em ngại không dám nói
Ôm trong mình luôn cả khối tương tư
Em chỉ lo nói ra người khướt từ
Đành giữ mãi bao mùa thu lá rụng.

Mỗi khi gặp lại ấp a ấp úng
Chẳng khi nào mà anh dũng mở lời
Nếu một mai anh cất bước theo người
Em hối tiếc yêu cả đời thầm lặng.
14/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized