Lặng Nhìn Sinh Nhật

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em đứng trốn lặng nghe từng tiếng nhạc
Lòng quặn đau như muối xát kim châm
Cứ ngẩn ngơ tay chầm chậm âm thầm
Lau nước mắt đang thấm dần mi ướt.
Em thờ thẩn...vội bước về phía trước
Nhưng đôi chân ai níu ngược quay về
Môi gượng cười...lòng tê tái chán chê
Tim đau nhói..ôm hẹn thề...đứng nhớ.
Vai em gánh... trang tình thơ dang dỡ
Gói tròn thương...theo hơi thở dập dìu
Bởi cuộc đời...em hiu hắt..tiếng yêu!
Như chiếc lá cuối chiều... rơi lặng lẻ.
Sinh Nhật Anh em nào đâu dám ghé
Chỉ nhìn thôi...tim đủ khẽ bồi hồi
Chúc anh cùng người ấy mãi đẹp đôi
Nắm tay bước một đời vui hạnh phúc.
1.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized