Lần Yêu Cuối

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em còn nhớ bên lối mòn năm cũ
Ngày mình yêu luôn ấp ủ trăm năm
Tay trong tay say đắm khẽ thì thầm
Xin đừng để dư âm buồn đứng khóc.
Tình đôi ta lắm nhọc nhằn gai gốc
Nay chỉ còn trách móc xót xa thôi
Nhớ đã phai thương cũng lỗi hẹn rồi
Đành nuốt lệ chia đôi...tình dang dỡ.
Còn không anh...mà đợi chờ với nhớ
Đau đớn lòng than thở chẳng còn chi
Bởi trái ngang mình chỉ biết thầm thì
Cùng lặng lẽ khắc ghi LẦN YÊU CUỐI.
Anh bước đi ôm ngậm ngùi dong ruổi
Ngày lang thang hai buổi giữa chợ đời
Nuốt trái sầu thân gởi khắp muôn nơi
Nhưng nhớ lắm những lời xưa hẹn ước.
09.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized