Lăn Như Trái Bóng

Tác giả: Quan Dương

Ai bảo mùa hè không đọng gió?
Không đọng? Sao treo ở giữa trời
Trái bóng tròn quay như mắt nhỏ
Chập chờn trước mặt khung thành tôi

Khung thành tôi rộng vừa chân sút
Trái bóng sao em đá lọt ngoài?
Để tôi lớ ngớ đưa tay chụp
Một khoảng trống. Buồn. Chẳng giống ai

Ai bảo mùa hè là nóng bức?
Nóng bức, sao em rất lạnh lùng?
Chạy muốn tàn hơi bao lần vấp
Mà vẫn lăn tròn vuột khỏi em?

Em vẽ đường banh chi ngắt ngoéo
Vờn tôi trái bóng dại khờ câm
Lăn theo gót ngọc trăm ngàn nẻo
Thê thảm còn hơn chấm phạt đền

Nóng mặt đôi ba lần việt vị
Qua không được nổi gã trọng tài
Em chẳng khoèo chân mà lại té
Chỗng cẳng còn nghe cái nguýt dài

Trận đấu chưa đến hồi kết cuộc
Tỉ số ăn thua đã rõ ràng
Con mắt chưa nheo nhưng đã chớp
Con tim thúc thủ. Xin đầu hàng

Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized