Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lan Man

Tác giả: Daocongdien

LAN MAN

Tôi biết có bài thơ chỉ chứa một thế giới
Tên bài thơ do giun dế đặt cho
Khi nào nhánh hoa trên tay em héo úa
Chính là điều bài thơ vẫn ngợi ca

Tôi viết một khúc hát về em
Nốt nhạc đầu tiên kéo dài mười năm
Đêm mưa nọ tôi say ngủ
Nốt thứ hai ngân lên, thật trầm

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Lan Man (Thangtram)
  • Lan Man (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Lan Man Cái Sợi Thẫn Thờ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lan Man Chuyện Cà Phê (Trần Lê Tú)
  • Lan Man Trong Nỗi Nhớ (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Trọn Một Tinh Yêu
  • Nguyên Tử Đạn
  • Ngọt Xuân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1086)
  • Tiếng Lòng !
  • Trăng Về Phố Hội
  • Tình Bên Sông
  • Nỗi Sầu Mang Theo
  • Lời Nói Đầu
  • Sự Im Lặng Em Vẫn Còn Gìn Giữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
  • Bac Pham
  • TA
  • Bùi Thụy Đào Nguyên
  • NHƯ THỊ
  • Tlan !
©2026 - CungThuGian.com