Làm Thơ Tình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Làm thơ tình, phải làm tình
Tâm thân thoả mãn, gục mình bên song
Sống đời ích kỷ thoả lòng
Riêng mình hạnh phúc, đục trong mặc người
Mộng mơ giữa đám đười ươi
Cái ngông kẻ chột giữa mười thằng đui
Một xã hội thích bước lùi
Để người đang tỉnh lui cui lạc loài
Làm tình ngày một ngày hai
Tiêu hao sức lực, dẻo dai cũng mòn
Thơ tình mà viết bon bon
Hờn mây nhớ gió, chi còn hùng tâm
Triệu mối tình đã âm thầm
Tan theo mây khói cùng tình quê hương,
đất nước, dân tộc, tội tình
Gần nửa thế kỷ hoà bình ngu ngơ
Nhởn nhơ, đú đởn, thờ ơ
Hèn dân, nhục nước..... làm thơ... làm tình?
Si khờ hoan lạc u minh
Tệ nạn xã hội rập rình từng giây....
Tỉnh mau sống thẳng, đi ngay!
Quê hương dân tộc ngày ngày đợi mong.
Chưa phân loại
Uncategorized