Làm Sao Em Hỡi!

Tác giả: Songtien

Thấm thoắt ngày qua, ngày tiếp ngày
Giật mình bỗng thấy bấy lâu nay
Tựa như vắng ngắt phương trời ấy
Biết ngỏ cùng ai, ai có hay?

Người cũ ngày xưa nay ở đâu?
Có còn nhớ lại buổi ban đầu?
Bốn mắt nhìn nhau lâu chẳng chớp
Như thấu vào trong cõi rất sâu

Rồi bỗng nhận ra đã quá nhiềụ...
Ánh nhìn cô gái tuổi đang yêu
Trở nên thầm kín không như trước
Nhưng lúc đụng nhau chẳng khỏi xiêu

Khi ấy chàng trai cũng lửa tình
Bắt đầu âm ỉ cháy rung rinh
Tâm hồn sinh cánh bay vào mộng
Thế giới lung linh, tuyệt đỉnh, tình

Mọi thứ ở đây đẹp quá đi
Khác chi màu sắc ngọc lưu ly
Chỉ với nơi lòng rung động ấy
Đã thấy thời gian mãi khắc ghi

Ôi, vị tình yêu quá ngọt ngào!
Làm ai nhớ mãi một đêm nao
Cùng nhau đứng dưới trời sương lạnh
Anh thấy lòng anh ấm biết bao

Lời nói tình yêu thật dịu êm
Tựa như dư điệu "Tiếng thơ" đêm
Của đài ai mở bên sông vắng
Yên ắng càng thêm sâu lắng thêm

Nhưng biết làm sao? Bởi lỡ rồi!
Không gì thay đổi nổi. Than ôi!
Trái tim rỉ máu đau âm ỉ
Vì tháng ngày trôi như nước trôi!
1-11-2019
Chưa phân loại
Uncategorized