Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Sao Có Thể Bên Người Trăm Năm

Tác giả: Lê Đức

Thương ai biết mấy cho vừa,
Nhớ ta hồi đó ướt mưa đường về.

Ngày xưa ước vọng tràn trề,
Vì đi ta đã bỏ bê một người.

Em buồn như lá không tươi,
Làm sao có thể bên người trăm năm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Tặng Em
  • Nợ Em Giấc Mơ
  • Mưa Chiều Kỉ Niệm
  • Chờ Tin Nhắn Hồi Âm
  • Đêm Nay Thiên Chúa Giáng Trần
  • Tứ Thi Vịnh Hải Thành
  • Bóng Hình Xưa Còn Nhớ Tôi
  • Mười Chữ Tình
  • Những Mảnh Đời
  • Bài Thơ Tình Chưa Đặt Tên
Thơ tương tự
  • Làm Sao Có Thể (Nguyễn Thành Sáng)
  • Làm Sao Có Thể… (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cõi Nhớ
  • Qua Miền Cỏ Dại
  • Điệu Nhạc Sợ Nhất Của Các Ông Chồng
  • Em Tôi Son Phấn Nhạt Nhòa
  • Ảo Tưởng
  • Em Đi
  • Tôi Với Hắn
  • Một Thời Mãi Nhớ
  • Mắt Bão
  • Kí Ức Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kuesu
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
  • Đào Thái Phương
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
©2026 - CungThuGian.com