Lại Nhớ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi lại nhớ bóng anh ngày ấy
Những ghen hờn giận lẫy trẻ con
Làm cho xao xuyến tâm hồn
Tháng ngày thơ thẩn chẳng còn niềm vui.

Tôi lại nhớ bùi ngùi trong dạ
Chuyện tình ta chớm hạ thu tàn
Làm sao không khỏi bàng hoàng
Anh về chốn cũ bẽ bàng duyên em.

Tôi lại nhớ trong đêm trăng sáng
Hai đứa cùng lãng mạn ngâm thơ
Bây chừ cảm thấy bơ vơ
Trái tim lỗi nhịp hững hờ xót xa.

Tôi lại nhớ ngày qua hạnh phúc
Khi mới quen rạo rực hương tình
Tưởng rằng mãi đẹp lung linh
Ai ngờ phút chốc duyên mình vỡ đôi.

Lại nhớ chuyện xa xôi dĩ vãng
Nghe lòng sao chán nản thương yêu
Sợ rồi cái cảnh tình phiêu
Trái tim vụn vỡ liêu xiêu giữa đời.

Lại nhớ đến bao lời nguyện ước
Luôn thắm nồng mãi được bên nhau
Sao toàn thấy lắm sầu đau
Cho lòng rệu rã tim nhàu nát tan.
14/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized