Lại Một Lần Xuân Đến ...con Chưa Về

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Lại Một Lần Xuân Đến ...Con Chưa Về


Lưu Vĩnh Hạ

Mẹ có biết con sợ mùa xuân đến
Khi cành đào vừa hé nhụy ngoài sân
Con xé lòng trong những phút bâng khuâng
Vì con biết mẹ quê nhà mong đợi

Mùa xuân đến mà sao nghe vời vợi
Giọt mưa sầu cho những kẻ tha hương
Gió bấc ơi xin gió chớ nặng lòng
Se chi lạnh nỗi buồn người viễn xứ

Đôi mắt mẹ hoằn sâu đêm không ngủ
Giấc chập chờn hiu hắt ánh đèn khuya
Điện thoại reo, mẹ mừng hỏi " chừng nào dìa"
Đừng để mẹ mõi mòn hoài con nhé

Đã bao năm con chưa về thăm mẹ
Bao năm rồi con làm kẻ ly hương
Lòng nặng lòng con biết nói sao hơn
Nợ áo cơm nợ đời còn vất vả

Những mùa xuân nơi xứ người xa lạ
Lòng chạnh lòng nhớ quá cố hương xưa
Trời chợt buồn rơi xuống những cơn mưa
Mặn đầu môi nghe lệ lòng chảy ngược

Nay mùa xuân con vẫn chưa về được
Mưa gió nào ướt lạnh đêm ba mươi
Nhìn tấm hình mà nhớ lắm mẹ ơi
Lại một lần con không về ...xuân đến

Con biết mẹ khóc vì con lỗi hẹn ……
Chưa phân loại
Uncategorized