Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Lõng Chơi Vơi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Lạc Lõng Chơi Vơi

Lững thững hàng mây kéo ngập tầng
Phủ màn u ám cả không gian
Để niềm héo hắt sầu cô tịch
Đẩy khúc nỉ non nghẹn lỡ làng
Nhưng có biết đâu nguyền vạn kỷ
Nên xui cứ mãi lạc cung đàn
Cho khuya giá lạnh, hồn thơ thẩn
Lạc lõng chơi vơi giữa tối sầm.


24/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 85
  • Ta Vẫn Rong Chơi Với Đời
  • Mặc Thôi Thế Sự Thế Nào
  • Tự Tình Ngày Vui
  • Nỗi Lòng Của Mẹ
  • Đá Cuội Bừng Vui
  • Xuân Ơi Đừng Đến Nữa
  • Xin Đừng Thêm Xé Một Lần Đau
  • Quên Một Người Từng Yêu
  • Còn Lại Đây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
©2026 - CungThuGian.com