Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Lá Vàng Rơi
Tác giả:
Trần Mạnh Hảo
Vừa mới cao chót vót
Thoắt nằm dưới chân người
Ta vẫn ngồi dưới gốc
Sợ gì chuyện rụng rơi.
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Anh Và Cuội
Nắng Mưa, Mưa Nắng
Không Đề
Đừng Sợ Mất Ngủ
Đêm Không Chiều
Khóc
Lời Dê Cụ Than
Vừa Đi Vừa...sợ
Ru Người Trăm Năm
Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
Lá Vàng Rơi
(
Hương Việt
)
Thơ bạn muốn xem
Những Vần Thơ Xướng Họa 17
Hơn Bạc Vàng.
Về Đâu
Xin Mùa Đông Qua Mau.
Nỗi Đau Nào Đau Hơn?
Kiếp Nhân Sinh
Vỡ Rồi Giấc Mộng Chung Đôi
Như Thấy
Kết Nối
?tình Tri Kỷ - 17?buổi Tương Phùng??
Nhà thơ bạn muốn xem
Tình Anh Đêm Vắng
VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
VVKH
Lệ Lan
Kiến Hôi
Nguyễn Đình Chiểu
Nguyên Tử
TAM MÃ
Lệnh Hồ Đạo Tặc
Trần Trung Ðạo