* Lá Sầu Rơi *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

LÁ SẦU RƠI
{Cảm tác mùa thu Paris.}

Nắng hạ lui dần buổi chớm thu
Vàng hanh lá úa lẫn sương mù
Dòng thơ xúc cảm lòng thêm thú
Vẳng giọng ve sầu nhẹ tiếng ru...
*
Mưa rào ướt sũng lá sầu rơi
Tí tách âm thanh vẳng gọi mời
Sắc đổi thay màu đây áo mới
Cho hồn ngất lịm với ngàn khơi...
*
Mỗi độ thu về ngắm lá bay
Buồn vương trĩu nặng những đêm ngày
Tâm tư lắng đọng sầu không đáy
Kỷ niệm phai màu dạ lắt lay .
*
Chiều hôm lá úa lại thêm vàng
Thảng thốt khơi nguồn dạ ngổn ngang
Đã mấy mùa thu hờn dĩ vãng
Buồn thân chiếc bóng lệ đôi hàng...
*
Gió chuyển chiều nghiêng lá bỏ cành
Chao vờn hối tiếc thuở còn xanh
Làm sao níu kéo đời bên cạnh
Sống mãi gần nhau ước nguyện lành...
*
Con người cũng giống tựa thu ơi !
Khoảnh khắc thời gian lại cuối đời
Chỉ một lần thôi nào kiếp tới ?
Mơ màng..mộng tưởng..lá sầu rơi.?..

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 23/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized