Lạ Nhỉ?

Tác giả: Âu Tú Vân

Nếu chiều nay mưa buồn không đến kịp
Mây sẽ trôi thanh thản cuối chân trời
Và gió nữa hôn bên bờ sóng mắt
Tóc rối bời em một thoáng giai nhân.

Nếu chiều nay mưa buồn không tới nữa
Thành phố này tẻ nhạt lắm không anh?
Trông màu nắng lặng tờ im giai điệu
Trái tim mềm không một chút bâng khuâng.

Ơ, lạ nhỉ? Mưa chiều nay đến kịp
Đóa hoa hồng tàn lụi dưới bão giông
Bao mất mát đan đời em mới lạ
Một chút buồn lãng mạn của thi nhân.

( Cần Thơ, 18/9/2017 )
Chưa phân loại
Uncategorized