Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Là Người Trống Vắng Của Khoảng Khắc Điền Đầy

Tác giả: Mr.Smile

Là người trống vắng của khoảng khắc điền đầy
Anh thơ thẩn trên con phố nhỏ không tên
Nhìn người cô đơn bước đi vào đêm tối
Rồi chạy trốn vào trong khoảng không im lặng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nợ Tình
  • Nỗi Lòng Của Em..
  • Mưa Tháng Bảy
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (378)
  • * Niềm Nhớ Quê Hương * Về Đi Anh * Đợi Chờ * Hồn Xưa Đất Mẹ 2 * Hãy Về *
  • Hương Xuân Ấm Áp
  • Lạc Lối
  • Vết Son
  • Thu Nhớ Người
  • Nhớ Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
©2026 - CungThuGian.com