Ký Ức Quê Ơi

Tác giả: Hoài Nhớ

Mẹ ơi con đã trở về!!
Vẫn còn đâu đó con đò năm xưa
Nắng mưa giống tố qua ngày
Cây đa giếng nước bên hàng Râm Mây.
Bóng Mẹ thấp thoáng trông ngày
Mong cho con trẻ thơ ngây trở về.

Hàng tre ra ngõ sông xưa
Đàn em bé nhỏ lon ton vui đùa.
Có đàn bướm trắng lượn đua..
Bạn bè ta đó khua cây trốn tìm..

Mẹ quê tóc trăng bạc màu..
Em thơ ngơ ngẩn chờ chào đón Anh??
Sông xanh có bắt nhịp cầu
Bảo An quê Mẹ... Xuân Kỳ quê Cha...

Đâu xa mái ấm gia đình
Bên Cha bên Mẹ.. bên tình Chị Em...
Ai đi xa nẻo biên thùy??
Xin ghi nhớ lấy không chi có bằng??
4/2014
Chưa phân loại
Uncategorized